Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
Chưa bao giờ mình gặp 1 chủ quán muốn đuổi khách đến như vậy. Không biết yaourt của cô ngon như thế nào nhưng thái độ của cô thì không thế chấp nhận được. Mình bước vào quán không còn chỗ nào nào ngoài 3 cái bàn bị nắng chiếu trực tiếp ngoài sân. Nhưng bà cô chủ quán chỉ muốn mình ngồi chỗ nắng dù bên trong có khách ngồi và vẫn có bàn nhưng cô vẫn nói vs lí do đã hết chỗ bên trong. Mình cắn răng không nói thêm nữa. Sau đó hỏi cô bán trứng gà thế nào? Cô trả lời: bán sao không bán, không thấy hay sao mà hỏi. Và miệng bà cô tiếp tục nhãi về vấn đề mình ko chịu ngồi chỗ nắng. Lúc này thì mình quá điên và bước ra khỏi quán ngay. Mọi người nếu không muốn vừa mất tiền và bị đối xử theo kiểu ăn xin thì đừng dại mà bước chân vô quán này. Một quán ăn BẤT LỊCH SỬ và VÔ VĂN MINH Gửi lời đến cô chủ quán: chúc cô vui vs đống yaourt của cô.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Minh Long Nguyen Em thay mặt mẹ mình thật lòng xin lỗi chị. Do đợt vừa rồi nhà có đam tang (bà ngoại của em mất) mẹ em tâm trạng không tốt nên mới cư xử với chị như vậy. Cám ơn chị đã góp ý. Em xin chân thành cám ơn. Rất mong chị và gia đình thông cảm!
-
-
Tầm 9h sáng 26.12.2020, Ba mình và mình lặn lội theo review đến đây thưởng thức yaourt vì nghe khen ngon. Vừa đến thì một tốp người ăn xong đi ra, ba mình và mình vào ngồi bàn đó. Không một ai đến hỏi gọi món. Mình phải tự vào trong quầy hỏi cô chủ quán là quán có menu không, và nhận được cái nạt nộ nói là quán này không có menu gì hết, tôi là cái menu đây, ra ngoài ngồi đi rồi lát tôi ra liền. Mình cũng hơi tự ái nhưng ráng nén để coi ăn ngon ko. Quay lại chỗ ngồi với ba mình thì cô chủ quán ra nói với giọng bề trên: ủa đi có 2 người thì tôi “YÊU CẦU” qua bàn kế bên (tự xách ghế qua) ngồi đi để bàn trống còn có người khác ngồi (bàn kia có 3 cô khác đang ngồi và ko có sẵn ghế dư nên mới đầu ba mình và mình mới ngồi ở bàn đây thôi). Cô không thể nói với giọng lịch sự hơn sao!???. Ba mình lớn tuổi hơn cô ấy nhiều mà giọng như là tụi mình đi ăn xin, mong dc ăn quán của cô lắm. Ba mình và mình đứng dậy đi luôn. Ko biết ngon ko mà thái độ phục vụ coi thường người khác còn lớn tuổi nữa thì thôi say goodbye. Mình ko có thiếu tiền để phải cố đấm nghe hạ nhục để ăn mấy hủ yaourt như vậy. Mình sẽ ko bao giờ quay trở lại!Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Minh Long Nguyen Thật lòng xin lỗi bạn và gia đình. Đợt vừa rồi gia đình mình có đám tang (bà ngoại của mình mất). Mẹ mình tâm trạng không ổn định nên mới thành ra vậy. Mong bạn và chú thông cảm bỏ qua cho mẹ mình. Cám ơn góp ý của bạn!
-
-
Ba mình và mình lặn lội theo review đến đây thưởng thức yaourt vì nghe khen ngon. Vừa đến thì một tốp người ăn xong đi ra, ba mình và mình vào ngồi bàn đó. Không một ai đến hỏi gọi món. Mình phải tự vào trong quầy hỏi cô chủ quán là quán có menu không, và nhận được cái nạt nộ nói là quán này không có menu gì hết, tôi là cái menu đây, ra ngoài ngồi đi rồi lát tôi ra liền. Mình cũng hơi tự ái nhưng ráng nén để coi ăn ngon ko. Quay lại chỗ ngồi với ba mình thì cô chủ quán ra nói, ủa đi có 2 người thì tôi “YÊU CẦU” qua bàn kế bên tự xách ghế ngồi đi (bàn kia có 3 người khác đang ngồi và ko có để sẵn ghế dư nên mới đầu ba mình và mình mới ngồi ở bàn đây thôi). Ba mình lớn tuổi hơn cô ấy nhiều mà giọng như là tụi mình đi ăn xin, mong dc ăn quán của cô lắm. Ba mình và mình đứng dậy đi luôn. Ko biết ngon ko mà thái độ phục vụ coi thường người khác còn lớn tuổi nữa thì thôi say goodbye. Mình ko có thiếu tiền để phải cố đấm nghe hạ nhục để ăn mấy hủ yaourt như vậy. Mình sẽ ko bao giờ quay trở lại!Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Giữa cái tiết trời lạnh thấu chym của Đà Lạt, chúng mình tấp vào nhấm nháp chút yaourt và vài quả trứng lòng đào. Quán Cô Nhung nổi trội có Yaourt phô mai tươi - mềm mịn đặc, đa dạng vị trái cây: việt quất, chanh dây, dâu tây, lá dứa, phô mai truyền thống. Cá nhân mình thích nhất là việt quất nhó. Ngoài yaourt thì còn bánh flan cũng béo mềm ngon. Tiếp là trứng gà lòng đào nóng hổi - gọi mới luộc nha, nên cố gắng gọi 1 lần nhiều trái, tránh gọi lắt chắt cô luộc mất công bạn chờ đợi. Quán nằm ngay dốc lên chùa Tàu, cạnh bên có quán 48 cũng ngon không kém cạnh. Tuy nhiên cô Nhung bán buôn vui tính hồ hởi dễ mến nên tụi mình vẫn thích ủng hộ cô. ---------- 📍 50 Khe Sanh (Mimosa), Phường 10, Đà Lạt ⏰ 08:00--17:30. 💰 Trứng 6k/quả, yaourt 6-12k/hũ tuỳ vị.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Sữa chua ngon, yaout nhiều vị lắm, nhưng mình thấy vị truyền thống vẫn là ngon nhất. lần nào lên cũng ghé mua về ăn <3Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Hầu như lần đi chơi Đà Lạt nào mình đi chùa Tàu xong cũng ghé cô! Lần này ghé thì cô c vẻ khó chịu gì đó nên cách phục vụ không tốt! Sữa chua phô mai vẫn ngon, còn các loại khác không ngon! Trứng gà luộc thì không biết cô luộc lúc nào, mà lúc đem ra quá nguội! Mình nói cô, thì cô cứ bảo mới luộc! Chỗ đi***thì cô không cho đi, bảo đang sửa, mà thấy cô vẫn đi bình thường! Sau này lên ĐL nữa, mình chắc sẽ không ghé cô nữa! Một nơi mà hầu như 4-5 năm nay khi lên Đà Lạt lần nào cũng ghé ăn và mua về!Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Linh Nhật Bà này khó chịu thật mà Bạn gé qa tiêhm tạp hoá đối diện chùa ăn yaourt phô mai cũng ngon lắm. Bà k cho ai đi vệ sinh hết đó
-
-
Bọn mình ăn 4 quả trứng, 7 hũ sữa chua, 1 bánh lăn hết 107k Trứng có quả gần như chín luôn rồi, hồng còn gọi là lascot nữa Yauort phô mai là ngon nhất, mà ăn xong cảm thấy cũng bình thường Bánh lắn thì không béo thơm như mình vẫn hay ănXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Lần nào lên cũng phải ghé quán, trời lạnh ăn trứng lòng đào thật ấm bụng, quan trọng là muối tiêu cô làm ngon ăn rất bắt. Yaourt hơi chua quá so với khẩu vị của mình nhưng cũng ngon lắm 👍🏻 Cô chủ quán cũng vui tính dễ thươngXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Năm nào khi có dịp đi Đà Lạt mình đều ghé chỗ cô ăn cả, lần này ghé lúc 11h trưa...Gia đình mình ăn trứng gà lacoste và sữa chua phô mai, bánh flan. Sữa chua ngon nhất vẫn là sữa chua phô mai...Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Ăn y hệt những chỗ khác mà giá mắc hơn 3k, đường đi thì xa mà khó tìm. Chỗ ngồi nắng, nóng, khó chịuXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Thông tin & Bản đồ
Đã xác thực
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
-
Có giao hàng
-
Cho mua về
-
Có bàn ngoài trời
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có chiếu bóng đá